Chồng bàng hoàng phát hiện mình nuôi con của nhân tình suốt một năm do vợ lén tráo tinh trùng trong quá trình thụ tinh nhân tạo.
Maxim Anokhin, một người đàn ông Nga, đã kiện phòng khám Kulakov ở Moscow vì tắc trách trong quá trình thụ tinh nhân tạo cho vợ anh, Yana Anokhina. Yana thừa nhận rằng đứa con cô sinh ra không phải là con của Maxim, vì cô đã lén lút thay tinh trùng của chồng bằng của tình nhân. Sau một năm chăm sóc con, Maxim mới biết sự thật đau lòng này, trong khi anh vẫn tin tưởng đứa trẻ là con mình và đã chi trả toàn bộ chi phí thụ tinh. Maxim đã thắng kiện và nhận được khoảng 6.000 USD bồi thường, nhưng tổn thất về niềm tin và tinh thần của anh không thể bù đắp.
Maxim không hay biết rằng vợ anh đã tráo tinh trùng của tình nhân trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Anh tin tưởng hoàn toàn vào cô, nên khi sự thật được tiết lộ, Maxim rất sốc. Trong suốt thời gian mang thai, anh luôn chăm sóc và yêu thương Yana. Sau khi con trai ra đời, Maxim cố gắng làm tròn trách nhiệm làm cha. Tuy nhiên, khi con trai họ được 1 tuổi, cặp đôi quyết định ly hôn và Yana thừa nhận việc tráo tinh trùng vì muốn bố của con mình là người cô yêu, không phải chồng. Luật sư của Maxim, Olga Nemtseva, cho biết phòng khám cần thông báo cho cả hai vợ chồng về bất kỳ thay đổi nào, không chỉ theo ý muốn của vợ. Olga nhấn mạnh rằng Maxim có quyền biết ai thực sự là bố của đứa trẻ.
Bác sĩ Liya Kazaryan, liên quan đến vụ đánh tráo tinh trùng, từ chối mọi lời giải thích. Maxim cho biết anh sẽ kiện vợ cũ vì hành vi lừa đảo, không phải để đòi bồi thường mà để tìm công lý. "Tôi muốn sự việc này được sáng tỏ để không ai khác bị lừa như tôi", anh nói. Hiện tại, cả Maxim và Yana đều đã có mối quan hệ mới; Maxim đã trở thành bố một lần nữa bằng phương pháp tự nhiên.




Source: https://afamily.vn/chong-soc-nang-phat-hien-minh-da-do-vo-ca-nam-troi-vi-vo-len-trao-tinh-trung-cua-nhan-tinh-trong-luc-thu-tinh-nhan-tao-20180904111312806.chn